-
7.2Phố Hàng Rong - Trương Công ĐịnhLâu lâu lên nhà người chị ở Sóc Trăng chơi được bạn bè chị í dắt đi xõa một buổi ở quán này. Ta nói kêu quá trời đồ ăn, ăn mệt xỉu luôn vậy hà, mà công nhận mùi vị ngon thiệt, hay tại người xứ khác mới ăn món do người bản xứ nấu lần đầu nên vậy, quán tên hàng rong vậy chứ không phải bán mấy món nhỏ nhặt thôi đâu, có cả các món bự như cua biển, thịt nướng,... Trang trí khá hấp dẫn, quán xá cũng khá thoải mái, không phải đợi lâu mới có đồ ăn, mấy nhân viên phục vụ cũng hiền, thái độ với khách tốt ...Xem thêm

